CLB TPHCM dự kiến đổi tên thành Công an TPHCM

Thứ năm, 10/07/2025 09:35

Tại cuộc họp với Sở VH- TT, Công an TPHCM, Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) và đại diện CLB TPHCM vào chiều 8-7, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất về mặt chủ trương chuyển giao CLB TPHCM cho Công an TPHCM. Công an TPHCM sẽ tiếp nhận đội và đăng ký thi đấu ngay mùa giải mới 2025-2026.

Mang tên gọi Công an TP Hồ Chí Minh, người hâm mộ hy vọng sống lại "thương hiệu" một thời.
Mang tên gọi Công an TP Hồ Chí Minh, người hâm mộ hy vọng sống lại "thương hiệu" một thời.

Các kế hoạch cụ thể về việc chuyển giao, hướng hoạt động của đội bóng này sẽ được bàn bạc thêm trong thời gian tới nhưng thông tin khiến người hâm mộ phấn khởi bởi cái tên CLB Công an TPHCM là một thương hiệu hàng đầu nhiều năm trước.

CLB Công an TPHCM thành lập năm 1976. Thời kỳ đỉnh cao của đội là thập niên 1990, với chức vô địch quốc gia năm 1995 và hai lần vô địch CCLB TPHCMúp Quốc gia (1998, 2000-2001), với sự hiện diện của cặp tiền đạo huyền thoại Lê Huỳnh Đức- Trần Minh Chiến.

T.P

V.League mùa tới: Chưa đá đã… căng!

Những động thái gần đây từ các CLB đến VPF dự báo một mùa giải thêm phần khắc nghiệt ở cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Có lắm tham vọng “một bước lên mây“, nhưng cũng không ít mục tiêu rất khiêm tốn...

CLB nữ TPHCM vào thẳng vòng bảng Giải Vô địch CLB nữ châu Á

Hôm nay (3-7), lễ bốc thăm chia bảng ở vòng sơ loại Giải Vô địch CLB nữ châu Á 2025/26 sẽ được tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia. Theo AFC, vòng loại này có 26 đội bóng, trong đó có 19 đội bóng phải dự vòng sơ loại, 7 đội vào thẳng vòng bảng.

Hồi kết V.League 2024/25: Một trận quyết định cả mùa

Nếu như ở vòng đấu hạ màn V.League 2024/25, Nam Định vs Hà Tĩnh, Bình Dương vs Thanh Hóa ra sân để hoàn tất thủ tục thì 5 trận còn lại đều mang ý nghĩa quan trọng “sống còn“ với ít nhất 5 đội bóng. Ai đi xuôi, ai về ngược sẽ được quyết định chỉ trong 1 lượt đấu này.

V.League 2024/25: Những cái tên gây thất vọng

Ngôi vô địch vẫn thuộc về Nam Định, một phần do chất lượng và chiều sâu đội hình và tài cầm quân của HLV Vũ Hồng Việt, nhưng không thể không kể đến những đối thủ cạnh tranh “tự thua“ hoặc là nỗi thất vọng lớn.